Cụ ông 98 tuổi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

Cụ ông 98 tuổi chữa bệnh miễn phí cho người nghèo

February 14, 2020

\"\"/
Cụ Phạm Thọ Tầng kiểm tra các cây thuốc quý. (Hình: Đoàn Bổng/VietNamNet)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ông cụ ở phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, đã gần 100 tuổi, nhưng hằng ngày vẫn miệt mài chế biến thuốc và khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo.

Đến phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, hỏi thăm nhà cụ Phạm Thọ Tầng (98 tuổi) ai cũng biết đến bởi vì ông cụ đã làm công việc bốc thuốc Nam và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo hơn 30 năm qua.

Kể với báo VietNamNet, cụ Tầng cho biết mình là lương y từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ (thời chống Pháp) và đảm nhiệm chức viện trưởng tại Viện Điều Dưỡng của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.

Từ lúc về hưu hồi năm 1989, cụ Tầng quyết định mở phòng khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và trẻ em dưới tám tuổi.

“Suốt 30 năm làm nghề, tôi từng chữa khỏi cho hàng ngàn người bệnh. Nhìn bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường để làm việc với tôi chính là động lực để cống hiến nhiều hơn. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi ngày một yếu hơn, nếu như trước đây thì tôi sẽ tự đi xe máy để lấy thuốc và đón bệnh nhân từ xa thì nay công việc ấy phải nhờ các con, các cháu phụ giúp,” cụ Tầng cười hiền cho biết.

Vợ và con trai cụ Tầng chủ động cơi nới thêm căn nhà cấp 4 để có thêm chỗ nghỉ cho bệnh nhân từ xa tìm đến trị bệnh. Nhờ sự thật tâm, gần gũi nên phòng khám của cụ Tầng ngày nào cũng có người tìm đến để nhờ ông cụ bốc thuốc, khám chữa bệnh.

\"\"
Mỗi ngày, cụ Tầng tự tay bào chế và bôc thuốc cho bệnh nhân. (Hình: Đoàn Bổng/VietNamNet)

Bà Phạm Thị Lan (hàng xóm của cụ Tầng) cho biết: “Những bệnh nhân được cụ cứu giúp đa phần đều khỏi bệnh. Kể cả những người đi đường không may gặp nạn, cụ cũng sẵn sàng cứu giúp nên người dân ở đây ai cũng quý mến và nể phục.”

Riêng cụ Tầng, hàng chục năm gắn bó với nghề cụ luôn thương yêu và coi bệnh nhân như những người thân trong gia đình.

“Bệnh nhân đau như ta đau, bệnh nhân khổ như ta khổ, bệnh nhân đói như ta đói,” cụ Tầng quan niệm.

Ngoài công việc ở phòng khám, để giúp được nhiều người hơn, cụ Tầng còn tìm đến các bệnh viện ở Hà Nội để làm từ thiện. Có năm cụ còn lặn lội đến tận làng SOS tận tỉnh Thái Bình để khám chữa bệnh và giúp đỡ trẻ thiếu may mắn.

“Nhiều năm hành nghề, điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, trân trọng nhất chính là những bức thư, những câu nói cảm ơn của những bệnh nhân được tôi cứu giúp. Những dòng cảm ơn mộc mạc là động lực để tôi tin con đường mình đang theo đuổi là đúng đắn,” cụ Tầng cho biết.

Với tâm nguyện tiếp tục cứu giúp người nghèo, cụ Tầng mong con trai của mình sẽ tiếp tục duy trì. “Tôi đang mỗi ngày truyền nghề cho con cháu để gia đình tiếp tục được cứu giúp mọi người,” cụ Tầng chia sẻ. (Tr.N)

Bài Liên Quan

Leave a Comment