Để Trở Thành Một Thiếu Sinh Quân _2

Cầu Muối Quang

ScetpStpeombsuresiure fnas2nasco0r atmecn 6dS:ic59 amnAmM  ·

\"\"

 Để Trở Thành Một Thiếu Sinh Quân _2Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, lãnh thổ được chia ra làm 4 Quân Khu.Và Một Biệt Khu Thủ Đô gồm Sài Gòn và Gia Định. _Quân Khu 1: từ Đông Hà vô Quảng Ngãi _Quân Khu 2: Từ Bình Định vô Phan Thiết lên tới Đà Lạt. Đây là một Quân Khu bao vùng rộng nhất. _ Quân Khu 3 Từ Bình Tuy tới Tây Ninh _ Quân Khu 4: Toàn bộ 6 tỉnh miền Tây. Mỗi Quân Khu được chia đều 50 thí sinh hàng năm, được tuyển chọn vào Trường Thiếu Sinh Quân. Biệt Khu Thủ Đô cũng vậy ( có năm con số người ở Biệt Khu Thủ Đô giảm, thi con số thặng dư được phân bổ về các Quân Khu, Các Thiếu Sinh Quân dự khuyết sẽ được bổ sung). Phương tiện để đưa các Tân Thiếu Sinh Quân vào Trường do các Quân Khu lo liệu. Có năm đi bằng tàu Hải Quân, có năm đi bằng máy bay C130 hoặc C119. Đối với các Tân TSQ vùng 1và 2.Quân Khu 3 và 4 cộng Biệt Khu Thủ Đô thì bằng cơ giới, hoặc tự túc đến Trường.Bước qua cổng trường Thiếu Sinh Quân là một màn hớt tóc. Tất cả đều 3 phân. Tất cả đều phải tập làm quen với lối sống nhà binh.Mỗi Tân Thiếu Sinh Quân đều được được một con số, gọi là số quân. Con số này liên tục từ năm đầu tiên của Trường cho đến năm mà bạn nhập Trường. Bắt đầu từ số 001..Đến năm 1975 thì con số cuối cùng hình như là 6200 thì phải. Có nghĩa là đã có hơn 6200 người đã bước qua cổng ngôi trường này để trở thành một Thiếu Sinh Quân. Sau khi hớt tóc, nhận số quân, là tới màn đi lãnh quân trang. Ngay từ lúc đứng dậy để đi nhận quân trang, những thằng bé lơ ngơ ngoài đời, phải bắt đầu tập đi đứng theo hàng lối. 4 đứa hàng ngang..10 đứa hàng dọc. Đi phải đếm nhịp..1 2 3 4.Quân trang của Tân Thiếu Sinh Quân gồm :_ 1 cái mùng, 1 cái mền, 1 tấm ra giường _ 1 bộ đồ trận, 2 bộ đồ vàng ngắn tay và chân._ 2 Áo mayor , 3 đôi vớ vàng và trắng, 1 bộ đồ ngủ, 1 bộ đồ học võ, 1 bộ đồ ngủ. _ 2 cái thắt lưng, 1 bộ cầu vai, 1 cái muỗng, 1cái ca uống nước, 1 cặp táp đi học. _ 2 đôi giày, một đen một giày bố, 1 đôi xăng đan. _1 cái sacmarông túi nhà binh ,để dồn hết vào đó. Cái túi này có khi cao hơn cái thằng nhóc Thiếu Sinh Quân .Tất cả đều phải cho lên vai của mình, không cự nự, không khóc lóc ,không than vãn. Tất cả phải làm theo lịnh.Tiếp đến là chạy 3 vòng Vũ Đình Trường chào sân. Từ đó, những đứa trẻ con bỗng trở thành những người Lính Nhỏ. Ps (còn tiếp )

\"\"

Bài Khác

Leave a Comment