Ông Lê Minh Thể đi tù lần 2

December 6, 2023

Ông Lê Minh Thể, cùng với em gái Lê Thị Bình, đều bị nhà cầm quyền phạt tù với cáo buộc “chống nhà nước”

Đây là án tù thứ nhì đối với ông Lê Minh Thể sau khi ông mãn án hai năm tù với cùng tội danh vào hồi Tháng Bảy, 2020.

Facebooker Lê Minh Thể, 60 tuổi, ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vừa bị kết án hai năm rưỡi tù với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 6 Tháng Mười Hai dẫn cáo trạng cho hay ông Thể dùng hai danh khoản Facebook “Minh Thể” và “Lê Minh Thể,” thường xuyên đăng tải, bình luận nhiều bài viết bị cho là “có nội dung tiêu cực” và “xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, nhà nước.”

Cáo trạng cũng quy chụp cho ông Thể phát “livestream” kêu gọi lật đổ chế độ, đòi đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập ở Việt Nam và việc này bị dán nhãn “vi phạm pháp luật.”

Trang cá nhân của ông Thể bị Công An Thành Phố Cần Thơ quy kết tạo ra diễn đàn trên mạng xã hội cho nhiều đối tượng [người] phản động “chống phá chế độ, gây hoang mang trong tầng lớp nhân dân.”

Bản tin cũng dẫn lời ông Thể rằng, do nhận thấy xã hội có nhiều hiện tượng tiêu cực nên ông này mới chia sẻ và bình luận để thể hiện quan điểm cá nhân không đồng tình với chủ trương của đảng về các vấn đề chính trị, xã hội…

Đây là án tù thứ nhì đối với ông Lê Minh Thể sau khi ông mãn án hai năm tù với cùng tội danh nêu trên, vào hồi Tháng Bảy, 2020.

Được biết ông Lê Minh Thể là anh ruột của bà Lê Thị Bình, 47 tuổi, người cũng từng bị nhà cầm quyền kết án hai năm tù với cáo buộc “chống nhà nước.”

Hồi cuối Tháng Tám, báo Công An Nhân Dân cho hay bà Bình bị Công An Thành Phố Cần Thơ xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($308) với cáo buộc “đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.”

Sau đó, trả lời đài Á Châu Tự Do (RFA), bà Bình cho biết bà bị phạt tiền vì “nói xấu công an trên mạng xã hội.”

Bà Bình cho biết trong buổi phát “livestream” hồi cuối Tháng Giêng, bà chửi Công An Huyện Phong Điền là nơi con gái bà sống cùng chồng, sách nhiễu bà vì trong ngày hôm đó, bà và con gái vào đồn công an để hỏi một chuyện thì bị một nhóm công an vây quanh. Khi bà mang máy ra quay, thì phía công an giật lấy máy và đe dọa bà “có muốn đi thêm án [tù] nữa không?”

Bà Lê Thị Bình cũng nói thêm rằng bà không nộp số tiền phạt nêu trên vì “không có tiền” như cách bà trả lời công an.

(Theo Người Việt)

Bài Liên Quan

Leave a Comment